Nỗi tiếc nuối muộn màng của một nàng dâu lầm lỗi
Đọc bài “Nhiều lần tha thứ cho cô con dâu hư để vẫn nhận quả đắng” của cô Trần Thị Hằng, tôi không khỏi xúc động vì tôi cũng giống như con dâu trong câu chuyện. Tôi đang rất ân hận và không biết làm sao để hàn gắn mối quan hệ với mẹ chồng và em chồng tốt bụng. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, khá xinh đẹp, nhưng sau khi không đỗ đại học, tôi xuống Hà Nội làm việc. Ở đây, tôi thu hút nhiều chàng trai và rồi quen chồng hiện tại sau ba tháng hẹn hò, tôi đã có bầu và chúng tôi nhanh chóng cưới nhau. Khi ra mắt, mẹ chồng đã không đồng ý vì tôi ăn mặc không phù hợp.
Bà mẹ chồng phản đối mối quan hệ của tôi, cho rằng tôi không đứng đắn và không vừa mắt bà, mặc dù tôi đang mang bầu. Em chồng tôi, kém tôi 3 tuổi, đã nỗ lực thuyết phục mẹ chồng và cuối cùng vợ chồng tôi có một đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên, do không được mẹ chồng chấp nhận từ đầu, tôi cảm thấy ác cảm và hằn học với bà, mặc dù bà vẫn đối xử tốt với tôi. Tôi không muốn nghe bà góp ý, khiến mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng. Tôi cảm thấy hài lòng khi thấy mẹ chồng khổ tâm, và cũng dần ghét em chồng vì ghen tị với em.
Em xinh đẹp, giàu có, được bố mẹ yêu thương và có bạn trai thành đạt. Tôi ghen tị với em chồng và tỏ thái độ khó chịu, dù em vẫn quan tâm đến tôi. Em góp ý cho tôi nhưng tôi không nghe và càng cảm thấy khó chịu với em. Sự đố kỵ khiến tôi trở nên tệ hại, thờ ơ và hỗn láo với gia đình chồng. Tôi không để ý đến nỗi buồn của mẹ chồng và sự khó chịu của em chồng. Cuối cùng, khi tôi đang bầu bí, chồng tôi phản bội, khiến tôi khổ sở.
Dù tưởng chừng không ai bênh vực, em chồng đã đứng lên bênh vực tôi, và cả gia đình chồng cũng ủng hộ tôi, dù tôi là nàng dâu không tốt. Họ đã gọi điện, nhắn tin và thậm chí mắng chồng tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tình cảm của họ và rơi nước mắt, nhớ lại những hành động tệ bạc của mình với họ. Trong thời gian tôi sinh con, dù chồng không có mặt, mẹ chồng và em chồng vẫn tận tình chăm sóc tôi. Giờ đây, khi tôi đang ở cữ chuẩn bị đi làm, chồng vẫn còn lăng nhăng, nhưng tôi luôn cảm thấy ân hận vì đã không yêu thương gia đình chồng.
Tôi hối hận vì đã có thành kiến và đố kỵ, nếu không thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Hiện tại, tôi đang cố gắng thay đổi bản thân để xứng đáng với tình yêu thương của mẹ chồng và em chồng, dù mối quan hệ với chồng có thể không tốt. Tôi chia sẻ điều này với hy vọng các nàng dâu khác như tôi sẽ nhận ra và đối xử tốt với những người tốt với mình, tránh mắc phải những sai lầm mà có thể sau này sẽ hối tiếc.



Source: https://afamily.vn/noi-an-han-muon-mang-cua-mot-nang-dau-hu-don-6437.chn